“Khúc giao mùa” – Bản hòa âm nghệ thuật chào mừng 51 năm giải phóng Đà Nẵng
Tối 29-3, tại Công viên APEC, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP Đà Nẵng tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt với chủ đề “Đà Nẵng - Khúc giao mùa 2026”, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố (29/3/1975 – 29/3/2026). Chương trình ngoài trời thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.
Được dàn dựng xuyên suốt trong khoảng 90 phút, đêm hòa nhạc quy tụ 36 nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ ba miền, mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hàn lâm và đương đại. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn lan tỏa những thành tựu nổi bật của Đà Nẵng sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, đồng thời góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thẩm mỹ cho công chúng, quảng bá hình ảnh thành phố năng động, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa.
Chương trình gồm 3 phần với các sắc thái cảm xúc riêng biệt. Mở đầu là “Thanh âm ngày mới”, do các nghệ sĩ đến từ Học viện Âm nhạc Huế thể hiện, tái hiện một Đà Nẵng trẻ trung, tràn đầy năng lượng trong khoảnh khắc chuyển mình. Những bản phối kết hợp chất liệu văn hóa miền Trung với hơi thở đương đại tạo nên không gian âm nhạc tươi sáng, giàu sức sống.
Tiếp nối là phần “Âm nhạc tỏa sáng”, khắc họa diện mạo hiện đại, hội nhập của thành phố bên sông Hàn. Các tiết mục giao hưởng, hợp xướng và âm nhạc đương đại được dàn dựng công phu, với sự tham gia của các nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Huế và tài năng trẻ piano quốc tế Đặng Hoàng Khanh, góp phần tôn vinh đời sống văn hóa nghệ thuật ngày càng khởi sắc của Đà Nẵng.
Khép lại chương trình là “Hòa nhịp vươn khơi”, mang âm hưởng hào sảng, phóng khoáng, thể hiện khát vọng vươn xa, tinh thần đoàn kết và chủ động hội nhập quốc tế của thành phố. Sự kết hợp của các nghệ sĩ đến từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tạo nên những giai điệu mạnh mẽ, mở ra hình ảnh Đà Nẵng năng động trên hành trình phát triển mới.
Theo ghi nhận, nhiều khán giả bày tỏ ấn tượng trước không gian âm nhạc được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc. Chị Nguyễn Hoàng Thùy Trâm (phường Hải Châu) chia sẻ: “Chương trình không chỉ đặc sắc về nghệ thuật mà còn mang đậm hơi thở của một Đà Nẵng trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn rất giàu bản sắc văn hóa. Tôi thực sự rất vui khi được tham dự sự kiện này”.
“Khúc giao mùa” không chỉ là điểm nhấn nghệ thuật trong dịp lễ lớn của thành phố mà còn góp phần định hình Đà Nẵng như một điểm đến của âm nhạc và nghệ thuật, nơi truyền thống và hiện đại giao thoa, kết nối cảm xúc giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
THANH HOA
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Khu tái định cư ở Huế dần lộ diện trước giờ đón dân
Đà Nẵng - Chemnitz mở rộng cơ hội hợp tác công nghệ cao, bán dẫn và AI
Hơn 5.000 tỷ đồng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
Học sinh Đà Nẵng sôi nổi tranh tài Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi
Đẩy mạnh hướng nghiệp, nghiên cứu khoa học cho học sinh THPT










